Stephen Wiltshire hay “camera của nhân loại”
(Cadn.com.vn) - Stephen Wiltshire nổi tiếng với biệt danh “họa sĩ kỳ lạ” bởi những trí nhớ siêu phàm của một đứa trẻ từng bị bệnh tự kỷ - một dạng bệnh tâm thần nhẹ.
Trí nhớ siêu phàm
Cuối tháng 10-2009, họa sĩ Stephen Wiltshire, 35 tuổi, đã hoàn tất những nét cuối cùng cho bức tranh toàn cảnh thành phố New York dài gần 6m. Sau 20 phút ngồi trực thăng bay quanh bầu trời
Stephen là họa sĩ tự kỷ “xưa nay hiếm”, có khả năng phi thường, có thể vẽ lại bản đồ chi tiết của một thành phố chỉ nhìn qua một lần. Ví dụ, trong một chuyến du lịch chỉ trong một giờ thăm thành phố Jesusalem bằng trực thăng, Stephen đã hoàn thành xong tác phẩm nói về thành phố này chỉ 2 ngày sau mà không cần tới bất kỳ một sự trợ giúp nào, kể cả ảnh tư liệu. Tác phẩm sau đó được trao cho thị trưởng thành phố, ông Uri Lupolianski trước sự kinh ngạc, thán phục của mọi người. Một trong những tài năng đặc biệt của Stephen là mê vẽ những hình ảnh liên quan đến các công trình kiến trúc. Các bản đồ họa này chính xác đến mức không ngờ và cân đối theo đúng các quy tắc của hội họa. Tất cả được thực hiện qua trí tưởng tượng, quan sát tổng thể một lần của Stephen. Năm 1987, Stephen đã hoàn thành bộ sưu tập tranh mang tên Drawings, bộ sách tổng hợp các bức vẽ về đô thị, thành phố lớn của thế giới được dư luận và các nhà khoa học quan tâm, đặc biệt là cách điều trị, đẩy lùi chứng bệnh tự kỷ thông qua nghệ thuật đối với Stephen.
Năm 1987, thế giới bắt đầu biết đến một thần đồng mắc bệnh tự kỷ có tài vẽ bằng ký ức qua câu chuyện của đài BBC của Anh. Đó là Stephen. Đoạn phim chiếu từ đầu đến cuối cảnh Stephen phóng bút phác họa lại chính xác từng chi tiết nhà ga St Pancras, nơi cậu vừa quan sát trước đó vài giờ. Đến nay Wiltshire đã cho ra đời nhiều ấn phẩm, vẽ được nhiều thành phố lớn như Rome, Hongkong, Madrid, Dubai, London và New York.
Những tác phẩm này, nhất là tác phẩm mới nhất về thành phố New York, người ta mới hiểu thêm về Stephen Wiltshire, một nghệ nhân đích thực, thậm chí còn chứa đựng rất nhiều tài năng chứ không phải là thần đồng “sớm nở tối tàn” như nhiều người ngộ nhận.
![]() |
Stephen Wiltshire đang vẽ. |
Họa sĩ kỳ lạ
Stephen Wiltshire sinh năm 1974 ở thủ đô
Cha mẹ Stephen cũng vậy. Họ cũng nuôi dạy đứa con tự kỷ của mình theo cách riêng của họ. Ngoài việc thuốc men cần thiết cho con, họ còn quan tâm phát triển tài năng bẩm sinh cho con, dạy con học vẽ và khơi dậy niềm đam mê vốn có, cho tiếp cận nhiều với thế giới bên ngoài. 5 tuổi, Stephen đã tiếp xúc với giấy bút và bắt đầu học nói. 8 tuổi, ông đã có bức tranh chì than khổ rộng, nói về cảnh xe cộ phố xá sau trận động đất. 9 tuổi, ông đã nói được và tham gia các lớp học vẽ giành riêng cho nhóm trẻ tự kỷ. Niềm say mê hội họa của Stephen hình thành rất sớm, Stephen vẽ mọi thứ, mọi nơi, bất cứ lúc nào, cứ sau khi quan sát thấy những gì mới lạ, Stephen lại hí hoáy vẽ. Ở trường, các thầy cô vừa khuyến khích Stephen vẽ lại vừa tập học nói, lấy niềm đam mê làm công cụ truyền đạt những bài học ngay tại lớp, đặc biệt là những bài tập phát âm. Bộ tranh cảnh trí thành
Từ một cậu bé bị câm khi mới sinh, Stephen Wiltshire đã nói được, và quan trọng hơn trở thành một hiện tượng xưa nay hiếm có trí nhớ siêu phàm, được ví như “camera của nhân loại” như tờ Những bí ẩn chưa giải thích nổi (UM) của Mỹ mới đây tôn vinh. Tài năng của Stephen Wiltshire đã được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu song đến nay người ta vẫn chưa tìm được câu trả lời chính xác, nhất là trí nhớ và cách sử dụng tỷ lệ trong các bản vẽ thu nhỏ này.
Duy Hùng
(Theo WP/TLC)